NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Chòi Lá

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 15-08-20, 10:59 PM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định



NỖI NIỀM BIẾT TỎ CÙNG AI ???

Em dẫu biết thời gian chẳng dừng lại
Và chúng mình thì cứ mãi xa xôi
Dù là thế nhưng chồi yêu vẫn nẩy
Để phiến ngày tình xuân trẩy tinh khôi

Tim ấp ủ mong đôi bờ quan tái
Chữ tình chung xin giữ lại riêng mình
Thời gian sẽ chứng minh cho thực tại
Chén rượu sầu đâu phải uống lặng thinh. . .

Giờ xứ lạ nghe chùng chình nỗi nhớ
Xót bờ mi nghẹn thở . . .
Ôi buốt lòng
Ngày sắp hết bờ đông người có chạnh . . . ???
Để bờ tây chiều quạnh . . .
Rưng lệ sầu. . .

Mưa tháng sáu châu tuôn rền rĩ thế
Nên nát lòng dâu bể nuốt thị phi
Câu chung thuỷ ..
Ước gì ...
Ai có thể. . .???
Chờ muà ngâu tháng bảy . .
Tim thầm thì. . .

" Vàng son một dạ khắc ghi
Chân tình đã gởi xá gì bão giông. . .
Nếu mai nên nghĩa vợ chồng
Dù đời vạn biến vẫn không thay lòng ..."

Mười hai bến nước đục trong
Bây giờ ngược hướng đôi dòng rẽ phân...

QN
27.06.2013
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Cá chuồn (16-08-20), Hạ Phượng (17-08-20), hoatigon208410 (16-08-20), nguyenxuan (29-08-20), Nhím con (01-09-20), Trần Thành (30-08-20)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:43 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.