NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Vũ Trường 52
Nạp lại trang này Thấp Thỏm

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #1  
Cũ 09-04-21, 05:16 PM
Vũ Trường Vũ Trường đang ẩn
CM Ngũ Thập Nhị Trường Vũ
 
Tham gia ngày: Jun 2020
Bài gửi: 403
Thanks: 611
Thanked 1.047 Times in 300 Posts
Mặc định Thấp Thỏm

THẤP THỎM


Thấp thỏm mong ngày lúa trổ bông
Mồ hôi quết ngược má ai hồng
Thương từng vạt nắng hong vàng hạt
Quư những cơn mưa tưới ngọt đồng
Chuột hại sâu vày e thất bát
Mây đùn gió nổi sợ hoài công
Từ trong khốn khó cùng san sẻ
Mỗi chén cơm bưng một thắm nồng


9-4-2021
TruongVu
.....
Bài Xướng



KHẾ NGỌT T̀NH QUÊ

Nhẹ bước chân du dưới ánh hồng
Xuân th́ sóng lúa gợi sây bông
Êm đềm nắng trải tô xanh ruộng
Rộn ră c̣ bay điểm trắng đồng
Cảnh đẹp v́ người tu dưỡng nếp
Thôn giàu bởi nghiệp đổi thay công
Dù đi vạn nẻo ḷng luôn nhớ
“Khế ngọt” t́nh quê măi ấm nồng.

BXP 08.04.2021
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Vũ Trường For This Useful Post:
phale (10-04-21), Thành Phạm (05-05-21)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:26 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.