NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Hạt bụi thời gian - Thơ Nguyên Xuân

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 01-05-21, 05:18 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

T̀NH EM VỚI BIỂN

Em không c̣n yêu biển nữa biển ơi
Sông đă chết v́ biển giờ mặn quá
Sóng đă bạc v́ biển hết tinh khôi
Mây biết thế nào là biển đầy vơi
Nên trái tim thấy biển giờ xa lạ

Em không c̣n yêu biển nữa biển ơi
Sao ḷng biển mênh mông sâu rộng thế
Mà quăng quật cô độc trái tim côi
Em vẫn biết biển ôm cả bầu trời
Mà sóng cứ xa dần đi muôn ngả

Em không c̣n yêu biển nữa biển ơi
Chỉ b́nh tâm ngồi đây nghe biển hát
Những khúc t́nh ca thống thiết ră rời
Vũ trụ bây giờ c̣n vạn ánh sao trôi
Ngát hương hoa và rất nhiều cỏ lạ

Em không c̣n yêu biển nữa biển ơi!

Nguyên Xuân
23/4/2014
Trả lời với trích dẫn
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:33 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.