NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Hạt bụi thời gian - Thơ Nguyên Xuân

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 01-05-21, 05:40 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

SA MẠC

Giữa ḷng sa mạc chiều nay
Em ngồi biên lá thư này cho anh
Yêu nhau từ thuở tóc xanh
Nay đầu ngả bạc t́nh thành trắng phau

V́ sao đời bỗng chuyển sầu
Ḷng em khô héo ruột nhàu như dưa
Một đời tần tảo sớm trưa
Xế chiều giống mảnh áo thừa của anh

V́ sao duyên nợ chẳng lành
Em như mảnh chĩnh mảnh sành bỏ đi
Dầu không tiếng bấc tiếng ch́
Ánh nh́n lạnh lẽo tim th́ giá băng...

Nhưng em chẳng thể mơ màng
Đàn con nhỏ dại không mang sao đành
Phải ôm duyên nợ gập ghềnh
Lặng thầm xa xót nh́n anh với người

Trời ơi có thấu chăng trời
Trái tim nhỏ máu viết lời đớn đau!

Nguyên Xuân
1/6/2014
(Viết hộ bạn)
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (02-05-21), Cá chuồn (02-05-21), phale (02-05-21)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:00 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.