NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Thanh Nguyệt 51
Nạp lại trang này Thanh Nguyệt cùng thầy Về Miền Trung và bạn thơ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #12  
Cũ 27-12-21, 11:07 AM
Thanh Nguyệt Thanh Nguyệt đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2015
Bài gửi: 134
Thanks: 3
Thanked 191 Times in 114 Posts
Mặc định

MỪNG SINH NHẬT GÀ CON
(Bài xướng)

Mừng sinh nhật Nguyệt gởi con gà
Đẻ trứng xoay vòng chỉ hát ca
Bạn mở Gờ 3 mừng tấc dạ
Chồng trao Ét Bảy quý hương nhà
Trên làng dưới ngõ bia chờ rót
Trước hội sau đoàn bánh dọn ra
Một bữa linh đình vui thỏa thích
Dòng thơ khúc nhạc nghĩa chan hòa.

VMT - 04/09/2016



BÓI GÀ


Mạng Thỏ cầm tinh bỗng hóa gà
Sinh thời chiến sự vẫn đờn ca
Vườn ngang Trạch Thổ loang triền nắng
Quẻ dọc Quần Ly giã nếp nhà
Trước bởi hiền phu tài lộc giữ
Nay nhờ quý tử bạc tiền ra
Gia đình hạnh phúc tình viên mãn
Phúc hưởng chiều thu giữa thuận hòa.

VMT - 04/09/2016

Em cảm ơn thầy thật nhiều.
Thật cảm động khi thầy thức khuya để tặng cho Gà con món quà đúng lúc mà nó khẻ mỏ chui ra khỏi cái trứng á.

SINH NHẬT BÉ GÀ
(Bài họa 1)

Hí hửng ngày sinh của bé Gà
Khỉ liền gởi tặng một bài ca
Vườn thơ lộng lẫy hồng hoa lá
Điệu hát tình tang ấm cửa nhà
Quẻ nhẩm thu qua tài vận phát
Tay lần tháng tới nghĩa tình ra
Em cười rực rỡ mùa tiên hội
Tuổi mới nồng say nét liễu hòa.

Thanh Nguyệt – 04/09/2016



MỪNG SINH NHẬT THANH NGUYỆT
(Bài họa 2)

Mừng em hứng khởi đẻ như gà
Giỏ trứng tươi ngời đẹp tiếng ca
Bích nguyệt căng đầy soi đỉnh núi
Hồng xuân óng mượt tỏa sân nhà
Câu nồng ý ngọt tình trao gửi
Trí giỏi công dày chữ nảy ra
Giữ trọn mùa vui chào tuổi mới
Đời thêm hạnh phúc nghĩa nhân hòa!

Nguyên Xuân - 05/09/2016


MỪNG EM
(Bài họa 3)

Bình minh thức dậy lúc canh gà
Nhẹ lẩy tơ trời bổng khúc ca
Nắng đẹp chào thu trên ngọn liễu
Người xinh đón bạn trước hiên nhà
Cung đàn chuyển hướng nhanh bồi lại
Điệu múa xoay vòng vội bước ra
Sinh nhật đêm ngày vui trọn phúc
Mừng em chúc nhé mãi ôn hòa

Hoàng Giao - 05/09/2017



KÝ ỨC GÀ MÁI MƠ

(Bài họa 4)

Khẻ mỏ thò chân một chú gà
Lông còn ướt nhẹp đã mừng ca
Vòng qua cánh mẹ chui vành ổ
Lủi trốn chàng hâu núp giậu nhà
Chíu chít ngày thơ ngơ ngác mộng
Mơ màng tuổi ngọc phổng phao ra
Giờ cô mái nhỏ vừa say trứng
Tiếc mãi bầy xưa tiếng gọi hòa

Thanh Nguyệt – 09/09/2017

Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Thanh Nguyệt For This Useful Post:
nguyenxuan (27-12-21)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:55 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.