NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Họa thơ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 03-06-24, 09:43 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

LŨ NGẨN NGƠ

NĂM lăo làm nên một vở tuồng
BA ngài tưởng bở vẽ trăng suông
THẰNG ngây dại, vẩn vơ bày chữ
NGỌNG nghịu múa thơ, kẻ dốt cuồng*
ĐỨNG vũng phê bài treo ảnh chúa
XEM màu phán giải xạo h́nh muông
CHUÔNG đồng bảo tháp sờ không hiểu
NÓ BẢO NHAU RẰNG: "ẤY, ÁI, UÔNG"(!)

(*) - Giao đối
NGUYÊN XUÂN hoạ thơ TRẦN VĂN CƯỜNG
17/3/2024
------------
Bài xướng:

NHÂN VỤ LÙM XÙM VÙA QUA TẠI DIỄN ĐÀN
"MỘT THOÁNG XUÂN HƯƠNG"
TẠI PHỦ QUỐC BỊ TẠM Đ̀NH CHỈ ĐỂ KIỂM ĐIỂM,
XIN CÓ BÀI THƠ NHƯ SAU:

LŨ NGẨN NGƠ
NĂM chú dở hơi thích diễn tuồng
BA thầy vỗ ngực nhại thơ suông
THẰNG khoe mẽ, điếc nghe từ Hán
NGỌNG phán chữ Nôm, đứa phát cuồng (*)
ĐỨNG ghé vô minh buồn thế sự
XEM nhờ bất nhă ngượng chim muông
CHUÔNG chùa thức tỉnh ḷng ngu muội
NÓ BẢO NHAU RẰNG: "ẤY, ÁI, UÔNG"(!)
-------------- (*) - Giao cổ đối
VĂN CƯỜNG, T3/2024
Trả lời với trích dẫn
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:07 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.