NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Tình yêu và nỗi nhớ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #3  
Cũ 02-12-10, 01:34 PM
giaomuacuctim giaomuacuctim đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 162
Thanks: 42
Thanked 411 Times in 130 Posts
Mặc định

Có đôi lúc tưởng chừng là có thể
Kỉ niệm nào đôi lúc sẽ lãng quên
Vờ mạnh mẽ ...để tìm niềm vui mới
Ấy thế mà nước mắt cứ rơi rơi

Có bao giờ cảm xúc sẽ tắt lịm
Những hư hao sẽ theo đó tan dần
Xóa kí ức....cho nhẹ lòng thanh thản
Dệt câu thơ ....bằng nỗi nhớ lưng chừng

Có đôi lúc lòng tựa chỉ mơ hồ
Như giấc mộng lững lờ rồi vụt tắt
Viết nhật kí....mỗi ngày như xoa dịu
Nhẹ thênh thang.....theo gió thoảng ....ru hời

Ta mải miết ...rả rời như kiệt sức
Kí ức nào cứ lan mãi trong tim
Mong xoa dịu mà nào đâu có được
Để mỗi ngày quằn quại những thương đau

Chỉ có thể lang thang trong vô tận
Chẳng bến đỗ....chẳng nơi để lặng nhìn
Bởi đâu đâu cũng khắc màu ảm đạm
Đọng trong lòng một cảm xúc chơi vơi

Ta nhớ mãi...một lời....trong kỉ niệm
Nay chỉ còn hồi ức ....để miên man
Đọng giọt sầu len nhanh trong nức nở
Để bây giờ mang lở dở câu thơ

Bởi chẳng thể ....nên ngu ngơ quá đỗi
Vu vơ thế....chẳng biết nói điều gì
Chẳng thốt được những tâm tư thầm kín
Nén chặt lòng....xem như một giấc mơ
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to giaomuacuctim For This Useful Post:
CM4Q (03-12-10), Nguyen Dung (10-12-10), phale (02-12-10), Yêu thầm (02-12-10)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:43 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.