NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Quán > Những cuộc thi thơ > Cuộc thi thơ "XUÂN 2011"
Nạp lại trang này Bài dự thi Cuộc thi Thơ Xuân thể loại tự do

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #26  
Cũ 10-02-11, 07:50 AM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MXTD - 70

CƠN CHIỀU ĐẮM

Khi xơa những bộ tóc
Giọt mắt em lóng lánh
Cơn mơ ngàn năm em yêu choàng dậy bừng tỉnh
Bầu trời thức giấc cỏ xanh
Khi anh gơ tiếng gơ đầu tiên vào em
Cỏ bắt đầu mọc xanh và mùa xuân hửng nắng...
Đến những bầu trời xa vắng
Có một chút êm đềm gửi vào nhau...

Ở những vạt trời mênh mông nó khắc sâu
Hạt cát nhỏ vung vào mắt em chiều ngón tay đâm ngang khoảnh khắc
Đâu những t́nh ta lẽ chao nghiêng trầm mặc
Khuôn viên buồn tặng khúc sáo vu vơ!
The Following 5 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Cá chuồn (10-02-11), hoatigon208410 (10-02-11), phale (10-02-11), Quân Tấn (15-02-11), Sao Mộc (10-02-11)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:18 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.