NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác
Nạp lại trang này Cảm tác theo ḍng

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #5  
Cũ 26-02-11, 09:21 PM
Avatar của duyquocquyen
duyquocquyen duyquocquyen đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Đến từ: Ho Chi Minh
Bài gửi: 12
Thanks: 97
Thanked 39 Times in 12 Posts
Mặc định

Tuấn Khỉ đă viết:

Thành Ngữ Thú Vật

Nhai lại ḅ trâu chẳng dám nhè
Nhăn răng chó chết liệu c̣n nghe?
Mồm lươn, miệng rắn tin chân gỗ
Tiếng vịt, lời ong chuyện vỉa hè.
Lủi thủi quanh năm con cuốc cuốc
Long đong suốt tháng cái le le.
À uôm ếch nhái ao tù đọng
Mỗi kiến siêng năng biết sẻn dè.


(Em hoạ láo với anh cho vui nhé,có ǵ không phải mong anh bỏ quá cho!dqq)

HỘI NGHỊ THÚ VẬT

B̉ con lạc mẹ cứ lè nhè
Khóc lóc đàn RUỒI chẳng muốn nghe
Lũ QUẠ kêu MA đầu xóm núi
Bầy DIỀU gọi QUỶ giữa trưa hè
MÈO nương xó bếp nằm êm ấm
CHÓ cậy thế nhà quậy té le
Đục nước béo C̉ CÓC NHÁI nhảy
MỌT SÂU đào khoét chẳng e dè

DuyQuoc
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to duyquocquyen For This Useful Post:
QuangLong (16-03-11)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:22 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.