Thực tế bây giờ, nói riêng về chuyện giới tính đã có bốn giới: Ngoài đàn ông, đàn bà và đồng giới thì giới tính thứ tư là không có cảm giác gì với các giới tính khác.
Còn chuyện có là người hay không lại càng khó khăn hơn. Nếu đưa ra một bảng liệt kê những tiêu chuẩn cần thiết để làm người, thì có lẽ đạt được phân nửa tiêu chuẩn trong số đó đã là may mắn lắm rồi!
Nói về nội dung câu chuyện. Chúng ta, bắt gặp ở đây những con người không có sự cảm thông, không có nhân tính. Nói đơn giản hơn, chúng ta bắt gặp những ro-bot được lập trình sẵn. Và nó cứ theo chương trình đó mà làm.
Đi bất cứ chỗ nào giờ cũng thấy loại ro-bot này. Có lẽ bản thân họ chưa bao giờ bước ra bên ngoài để có thể nhìn thấy những con người khác, những cảnh sống khác. Đáng buồn thay!
|