NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc thơ Ban Mai Xanh

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 04-07-11, 11:14 AM
Ban Mai Xanh Ban Mai Xanh đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 734
Thanks: 2.532
Thanked 3.554 Times in 780 Posts
Mặc định

thôi đừng nói tiếng chia tay
âm thầm ta bước qua ngày ....không nhau...

ngày quên cả những sắc màu
nắng buồn vỡ vụn
...cũ nhàu cỏ cây....

trời xanh ai thả đầy mây
trắng miền kí ức
hao gầy yêu thương

dă quỳ nở ở ven đường
có chăng đang khóc ...
"xin đừng bước đi"

con đường vắng cứ thầm th́
"sao không cố níu chút ǵ...em ơi"

cơn gió nhỏ cũng chơi vơi
lá chưa tàn úa, rụng rơi khi nào?

hoàng hôn không tím một màu
ḱa loài chim trắng...bạc đầu thương ai?

chiều nay, rồi cả ngày mai
ru ḷng anh hỡi, đừng hoài nhớ em

nỗi sầu sẽ hóa không tên
đôi ta rồi sẽ lăng quên một thời...

chiều nay sao lá thu rơi
trời đang vào hạ?
" ...em ơi....tại v́...."

"thôi, anh đừng nói điều chi
đừng câu xin lỗi làm ǵ nha anh...
cho bao yêu dấu mong manh
gối đầu yên ngủ trên nhành thơ em..."
Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post:
Cá chuồn (04-07-11), canhdonghoang (05-07-11), hoatigon208410 (04-07-11), Lữ Khách (04-07-11), Nhím con (05-07-11), phale (04-07-11), pumanew (05-07-11), Tường Thụy (04-07-11), tra sua (04-07-11), VỀ MIỀN TRUNG (10-07-11)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:52 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.