NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nắng Quái 39
Nạp lại trang này Tự khúc liều

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 04-08-11, 02:26 PM
langthangkhach langthangkhach đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 681
Thanks: 336
Thanked 2.894 Times in 658 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Trúc Nhã Xem bài viết


Hổng dám...liều...đâu...

Sợ chữ thành hôn hổng dám liều
Bao ngày mộng mị khổ vì iêu
Vì tình đỏng đảnh như suơng sớm
Bởi nghĩa loe ngoe tựa nắng chiều
Một khối chân thành qua mãi hưởng
Trăm lời giả tạo bậu hoài chiêu
Day lòng tự hoỉ mà chua chát
Nguyệt lão mù lòa ... thích phải điêu ...

Trúc Nhã
4Aug2011
Liều thì ... liều

Cửa mở mà sao chẳng dám liều?
Kiên trì gỏ mãi chắc nàng iêu?
Cây tình nấn ná vần vò tối
Lá nghĩa lần khân ngóng ngó chiều
Dọn ắp lời ngon mong kẻ đón
Bày tràn chữ ngọt để người chiêu
Xâm mình trống bổi thân bèo bọt
Sáo thổi vang lừng lướt khúc điêu
Signature: Bầu thơ, túi rượu, câu ca
Lang thang quậy phá, buông ra tiếng khà

Lần sửa cuối bởi CM4Q; 07-08-11 lúc 11:10 AM Lý do: sửa quote TN
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to langthangkhach For This Useful Post:
Nhím con (07-08-11), pumanew (07-08-11), tra sua (07-01-12)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:40 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.