NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Giao Lưu - Kết Bạn - Làm Quen - Tâm Tình > Bình thiên, Luận địa
Nạp lại trang này Cư dân mạng rơi lệ vì câu chuyện bà lão bán rau

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #2  
Cũ 01-12-11, 06:06 PM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

Câu chuyện này dù đã đọc rất lâu rồi nhưng đọc lại vẫn thấy xót xa ...

Là người , đã " hứa " là phải nhớ và phải giữ lời .Dù chàng thanh niên kia có bận trăm công ngàn việc đi chăng nữa vẫn không nên quên những gì đã nói ra , dù chỉ là 1 việc rất nhỏ , 1 lời hứa tưởng chừng không có giá trị gì nhưng lại cướp đi sinh mạng , cướp đi niềm tin lòng tự trọng của 1 bà lão , của 1 người thật thà chất phát , của 1 người có dư niềm tự trọng .

Thế cho nên , cả 2 người là cô gái và chàng thanh niên kia đều đáng trách

Từ câu chuyện này ta có thể bàn rộng ra thêm ... Điều rút ra được đó là trước khi hứa điều gì nên coi mình có khả năng để thực hiện hay ko ??? Xác suất là bao nhiêu % thất hứa ??? Nếu thấy ko chắc thì thà im lặng còn hơn là thốt ra lời hứa
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
hahaha (02-12-11), hoatigon208410 (01-12-11), kehotro (01-12-11), mimosa (01-12-11), phale (02-12-11), tra sua (02-12-11)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:52 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.