Gởi Ngũ Huynh
Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em ... ưng người... anh tiếc lắm thay"
Vắng ngơ vuờn thơ bởi mạ rầy
Không dè Khủng bố thật tài đây
Nửa đêm mai mối sang rồi nhé
Rựng sáng trầu cau xếp sẵn này
Quyến thuộc xiêu ḷng đưa ư đẹp
Thân bằng thối dạ góp lời hay
Thuyền hoa cặp bến thôi đành nhỉ
Uẩn khúc Trương Chi khó biện bày
Huynh muội do đâu lại khéo bày
Yêu thầm tự thuở có ai hay
Nhiều khi muốn nói đôi niềm đó
Lắm lúc đành câm một nỗi này
Cách núi muôn trùng tan mộng hở ?
Ngăn sông vạn dậm nát t́nh đây!
Tầm xuân gửi gió về phương ấy
Vĩnh biệt nàng thơ ...ặc ặc... gói thuốc rầy
kakaka
NHT
Tỏ ḷng
Anh về quên lại nhành hoa
Để cho vàng vọt từ hè sang xuân
Đóa hoa rũ, ḷng c̣n thắm biếc
Em vẫn một ḿnh ... anh ác lắm thay...
Quyết định theo anh dẫu mẹ rầy
Bây chừ ai hở, liệu sao đây
Là do quư tánh nên chi vậy
Cũng bởi yêu tâm mới thế này
Nguyện ư nâng khăn cùng kẻ tốt
Cam ḷng sửa túi với người hay
Đôi lời tỏ rơ mong chàng hiểu
Chớ nghĩ rằng em miệng lưỡi bày
Ấp úng đôi câu ... vốn vụng bày
Thương rồi buổi nọ... tại không hay
Vần thơ gói dạ dăm điều đó
Nét chữ trao duyên mấy chút này
Chắc hẳn tương phùng từ thuở trước
Nên đà tri ngộ lại miền đây
Thiên duyên trời cột xin đừng chối
Vứt bỏ đi huynh thuốc diệt rầy...
PL 31.5.10
p/s: Thế này hông biết đă dễ thương chưa ngũ huynh uiiiiiiiiiii
Lần sửa cuối bởi phale; 31-05-10 lúc 10:11 PM
|