NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Quán Mưa

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #10  
Cũ 24-02-12, 10:38 AM
Giọt Mưa Giọt Mưa đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Aug 2010
Bài gửi: 145
Thanks: 205
Thanked 631 Times in 146 Posts
Mặc định

Chẳng phải vô t́nh em giận mùa thu
Giận nắng hanh hao, giận cây mùa trút lá
Con phố vắng bỗng nửa quen , nửa lạ
Mùa không nhau, chưa đến đă phai tàn

Có những nỗi buồn lặng lẽ đi hoang
Em đứng lại giữa bao chiều....hờn dỗi
Trách lá rơi, trách mùa thu nông nổi
Bước vội vàng trên lối nhớ chênh chao

Những dối ḷng vẫn chẳng hiểu v́ sao
Giấc mơ nào ru ḿnh em khờ dại
Yêu thương ấy, và anh không trở lại
Chẳng vô t́nh, em trách...tại mùa thu...

Lần sửa cuối bởi Giọt Mưa; 24-02-12 lúc 01:07 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Giọt Mưa For This Useful Post:
hoabeodai (24-02-12), hoatigon208410 (24-02-12), luuhangiang (26-02-12), Nhím con (26-02-12), phale (24-02-12), pumanew (24-02-12)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:48 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.