Quote:
Nguyên văn bởi langthangkhach
Ngỡ ngàn buồn đã thôi về
Lưu băng sóng cuộn mãi mê cuối trời
Hàn sinh y nát áo tơi
Giang hồ phiêu bạt rã rời hồi hương
Bạn lòng hư ảo vô thường
Lang thang phách nhịp vấn vương trần đời
Khách đa tình khúc đầy vơi
Nguyệt Viên hòa điệu trỗi hơi sắc cầm ...
|
BIẾT người lòng chẳng ân cần
LANG THANG giữa chốn phù vân mõi mòn
KHÁCH tìm thăm chốn lầu son
CHÊ chi y áo, nét còn hoang sơ
LƯU tình một chút nào ngờ !
HÀN huyên mấy bữa, buôn thơ thật buồn
GIANG hồ gió giật mưa tuôn
NGHÈO vì xiêm áo, miệng luôn tươi cười...

