NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này XƯỚNG - HỌA Hansy

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 16-06-12, 01:20 AM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định



717. NHỚ

NHỚ nhiều ai có biết cho không?
NHỚ chuyện t́nh xưa đèo với ḅng
NHỚ gót chân sen làn gió thoảng
NHỚ làn môi thắm nụ hôn nồng
NHỚ đôi má núm – hoa đào sớm
NHỚ dáng liễu mềm - thắt đáy ong
NHỚ giọt ngọc huyền trong sáng thế
NHỚ câu giă biệt xót xa ḷng!

BuiXuanPhuong

THƯƠNG

Thương lắm người ơi có biết không
Thương ai tóc xơa vén mây ḅng
Thương môi hạ đượm vàng hương thắm
Thương má xuân thơm dịu sắc nồng
Thương mắt rạng ngời lời mật mía
Thương tim rạo rực tiếng ve ong
Thương t́nh nhi nữ luôn chung thủy
Thương nhớ người dưng dậy sóng ḷng

HANSY

YÊU

Yêu em em có biết hay không
Yêu ngát mùi hương hoa bưởi ḅng
Yêu cặp mắt đen làn sóng biếc
Yêu đôi môi thắm nụ hôn nồng
Yêu tà áo mỏng bay trong gió
Yêu dải lụa mềm thắt đáy ong
Yêu giọt t́nh ngài vương vấn măi
Yêu lời âu yếm thiết tha ḷng.

BuiXuanPhuong


Trả lời với trích dẫn
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:42 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.