NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Hạt bụi thời gian - Thơ Nguyên Xuân

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #10  
Cũ 29-05-13, 10:04 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

BIỂN XƯA

Bồi hồi dạo bước biển quê
Muôn ngàn con sóng vỗ về bàn chân
Giơ tay khỏa nước trong ngần
Cay nḥe mắt ướt mỗi lần qua đây

T́nh hồng chưa chuốc đă say
Ngọt ngào kư ức dâng đầy hoàng hôn
Muốn t́m lại dấu chân son
Cùng người sánh bước thuở c̣n xuân xanh

Biết bao kỷ niệm ngọt lành
Cuốn theo ngọn sóng bồng bềnh … biển xưa
Em về t́m lại cơn mưa
Giấu trong tim măi đến giờ chưa nguôi

Em về t́m lại nụ cười
Nghiêng trong vành nón một thời mê ly
Ngàn con sóng nhỏ thầm th́
Biển c̣n hát măi những ǵ … xửa xưa!

Nguyên Xuân
28/8/2012

Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (29-05-13), Lan Hương (29-05-13), langthangkhach (30-05-13), Nhím con (03-06-13), phale (29-05-13), Phidiep5 (30-05-13)
 

Công cụ bài viết
Kiểu hiển thị

Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:14 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.