NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Một chút nỗi niềm

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #30  
Cũ 14-11-14, 12:04 PM
kiều thành kiều thành đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 168
Thanks: 1.359
Thanked 1.040 Times in 169 Posts
Mặc định

THU PHẤT PHƠ

Mùa thu này cảm thấy lạ lùng ghê
Không dịu mát như mấy mùa thu trước
Gió hiu hiu bỗng nghe nhiều rét mướt
Thông thốc ḷng trống trải xạc xào khua

Chắc thu này báo hiệu đă già nua
Và thời tiết giống bao mùa thu cũ
Ta thấy khác bởi mảnh hồn úa rũ
Phất phơ đời vất vưởng ngọn heo may

Mưa ào về ướt sũng buổi chiều nay
Chiếc lá rụng đúng vào nơi cuộn xoáy
Dù không muốn vẫn nằm trong ḍng chảy
Giữa xô bồ muôn thứ dập dềnh trôi.
Kiều Thành(21/8/14)
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to kiều thành For This Useful Post:
Cá chuồn (15-11-14), Nhím con (11-12-14)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:49 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.