NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Thơ Gió Bụi

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 21-05-15, 04:20 AM
Avatar của Gió Bụi
Gió Bụi Gió Bụi đang ẩn
CM Tứ Thập Cửu Phong
 
Tham gia ngày: Jan 2014
Bài gửi: 133
Thanks: 924
Thanked 472 Times in 132 Posts
Mặc định



HAI ĐẦU NỖI NHỚ

Hoàng hôn tím nhuộm loang triền nhớ
Gió vọng th́ thầm dỗ đêm say
Côn trùng than xuyến xao hồn vỡ
Nỗi niềm riêng bất chợt dâng đầy

Vẫn chốn cũ ngóng trông từng phút
Dệt t́nh mơ nương bóng trăng lên
Nghe yêu thương dâng trào bờ ngực
Cuốn hồn thơ quyện gió bồng bềnh

Tiếng ve sầu thiết tha nuối hạ
Gọi người xưa cách biệt mấy xuân
Cánh phượng hồng gió chia đôi ngă
Để tháng năm mưa nắng cỗi cằn

Bước cô đơn chiều sương giá lạnh
Nhớ ṿng tay ấp ủ đôi tim
Làn môi ấm thơm nồng cơi mộng
Trăng thẹn thùng giấu mặt lặng im

Gom yêu thương hai đầu nỗi nhớ
Ươm t́nh theo năm tháng dần trôi
Chắt chiu ước hẹn câu duyên nợ
Hai góc trời chung nỗi chơi vơi.

Gió Bụi
05202015
Signature: ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Gió Bụi For This Useful Post:
Cá chuồn (27-05-15), Huyền Minh (29-02-16), phale (29-02-16), Thành Phạm (16-03-17)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:55 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.