NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Pha Lê 22
Nạp lại trang này Từ trong nhà ra ngoài ngơ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #27  
Cũ 18-09-15, 04:08 PM
Lan Hương Lan Hương đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 566
Thanks: 1.444
Thanked 3.091 Times in 566 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết
Sài G̣n hôm qua

Phố bỗng thành sông một buổi chiều
Xe là cục sắt… hận Trời trêu
Giày treo cổ lái cong mông đẩy
Váy vén ḍng xô bặm mặt d́u
Nghẹt lối đi ṿng run gió quẩn
Mờ đường rẽ tắt lạnh mưa xiêu
Người ken chặt nẻo nhà trôi tuốt
Chắc tậu xuồng thôi… chẳng nghĩ nhiều…

PL 16.9.2015
Cứ tưởng ai kia tuổi đă chiều
Sao mà có kẻ vẫn thèm trêu
Đường trơn thả sức anh đùn đẩy
Nước ngập đền công chị dắt d́u
Mở lối xung phong nào sá mệt
Nghe ḷng phấn khởi chớ hề xiêu
Cầu mong những buổi trời mưa gió
Để được cùng nhau lặn ngụp nhiều

Lần sửa cuối bởi Lan Hương; 18-09-15 lúc 10:16 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Lan Hương For This Useful Post:
Cá chuồn (18-09-15), Giác Ngộ (21-09-15), phale (21-09-15), Thành Phạm (23-10-15)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:51 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.