NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Pha Lê 22
Nạp lại trang này Vui buồn riêng tư

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #23  
Cũ 14-10-15, 07:26 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Tháng chín mưa nhiều, xao xuyến cũng sâu hơn
Đêm giấu mặt vào tay em hay khóc
Gió và sương gơ ṃn cánh cửa khuya lóc cóc
Chắc anh chạnh ḷng tin nhắn trĩu ưu tư...

Ngủ hoy

Trĩu mí rồi ai giấc đă chờ
Buông rèm khép cửa ngủ đi hơ
Thềm thưa gót gió sương lờ lững
Phố văn chân nguời lá vẩn vơ
Gác bạn đèn hao và bấc lụn
Lầu ta nguyệt lặng với sao mờ
H́nh như mộng cũng về quanh quẩn
Nhắm mắt thôi nào trên gối thơ...

PL 13.10.2015




Chẳng lẽ

Chẳng lẽ nơi này cũng có thu...
Sáng nay phố ngập giữa sương mù
Nguời đi khép áo ngăn hơi quẩn
Cây đứng co cành xua gió ru
Lạnh lẽo chan đường xe chiếc bóng
Đìu hiu phủ nẻo kẻ riêng dù
Mùa không hẹn đến vô tình đến
Chạnh gót chân nào lối viễn du....

PL 14.10.2015

Lần sửa cuối bởi phale; 03-12-18 lúc 05:34 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Cá chuồn (14-10-15), nguyenxuan (03-11-15), Tường Thụy (14-10-15), Thành Phạm (22-10-15)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:20 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.