NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 24-05-17, 10:57 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Giao thừa con gái gọi

Giao thừa con gái gọi
Biết là con nhớ nhà
Uh, không nhớ sao được
Bao mùa Tết con xa

- Nhà mình vui không mẹ
- Có con sẽ vui hơn
- Bánh mứt nhiều không mẹ
- Nhiều...hơn xưa nhiều lần

- Bên con còn lạnh lắm
- Mẹ gởi nắng sang nghen
- Lì xì con mẹ nhé
- Uh...mừng con tuổi thêm
...
Giao thừa dăm phút nữa
Nghe giọng con ấm lòng
Muốn ôm con gái lắm
Tim ngàn thương nhớ đong...

PL 29.1.2017
Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:08 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.