NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Thơ Nguyên Xuân

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #17  
Cũ 28-10-19, 12:43 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.343
Thanks: 5.988
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

ĐẢO NGUYÊN SINH

Ngàn xanh lấp lánh giữa muôn trùng
Mượt lá tươi cành dệt gấm nhung
Biển trải chân trời xa hết mức
Mây hôn mé nước rộng vô cùng
Rừng sâu suối mát bày tiên cảnh
Cá đẹp tôm hiền vẽ thủy cung
Tỏa ngát rơm vàng ai mới rải
Nguyên lành đảo ngọc tặng miền Trung.

Nguyên Xuân
16/11/2012


Bài hoạ

CHIỀU SƠN TRÀ

Sóng bạc đầu xanh vỗ điệp trùng
Mây chiều nhẹ lướt trải màn nhung
Chim t́m trọ giấc nơi rừng rậm
Gió sẽ về đâu chốn tận cùng?
Một chén, dăm người nhân thế cảnh
Chăn trời, nệm ván địa đàng cung
Ai tô điểm vẻ trang đài ấy
Bán đảo Sơn Trà của xứ Trung

Tuư Phong Nguyệt
09/04/2014
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (21-11-19)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:48 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.