![]() |
|
![]() |
#11
|
|||
|
|||
![]()
Hành trình tìm chỗ đặt tiệc.
Báo cáo với cả nhà là sáng nay... một ngày đầy nắng...PL với Mimosa đã đi thực địa các nơi dự định đặt tiệc. 9 giờ, 2 chi em xuất phát từ nhà...đi Bình Quới 2 (theo lời giới thiệu đầy hấp dẫn của Hahaha) Theo Phan Đăng Lưu - Bạch Đằng - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Đường đi Thanh Đa... chạy đến cuối đường là Bình Quới 2 thơ mộng, phong cảnh êm đềm... Trước khi tìm chỗ "giao dịch", 2 chị em bị hoa lá cành, sông nước níu chân nên tranh thủ tác nghiệp.. Quả thật là địa điểm lý tưởng cho buổi hội ngộ. Mimosa túm anh nhân viên mặt mũi hiền lành đẹp trai: - Bọn em muốn đặt buổi tiệc liên hoan cho khoảng 20-30 người, có không gian riêng nào không anh? - Có chòi trong khu buffet, em đặt ngày nào? - Thứ 7 (24/7) ạ. - Thứ 7 thì sau 3 giờ chiều khu du lịch phục vụ buffet cho khách... - Bọn em muốn một chỗ riêng biệt, có âm thanh, ban nhạc... - Vậy phải sử dụng phòng họp, liên hệ phòng giao dịch nhé.. - Còn trong trường hợp, bọn em thuê tàu thì sao ạ? - Thuê thì tính theo giờ, 850,000/1 giờ. 20-30 người thì đi chiếc tàu nho nhỏ kia..Em cứ sang phòng giao dịch hỏi thêm chi tiết nhé.. Vậy là không có cái chòi nào riêng biệt như mong đợi. Thôi thì đi xem phòng họp thế nào. Cô nhân viên giao dịch cười tươi tắn. - Giá thuê phòng họp là 5T. Bọn em có thể phục vụ ăn cho các anh chị theo Menu lựa chọn tại phòng họp luôn. - Âm thanh và ban nhạc thì sao ạ? - Nếu bọn em chuẩn bị luôn thì giá phần âm thanh + ban nhạc là từ 2- 3T.. Nghe xong choáng tập 1. Cô nhân viên như hiểu tâm trạng của 2 chị em, gợi ý: - Hay các chị sang Bình Quới 1 xem sao, bên đó có nhiều chòi cũng đẹp... |
|
|
![]() |
![]() |