NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Họa thơ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 27-07-20, 08:54 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

ĐOẠN CUỐI

Thú dữ thời nao độc chúa vùng
Nay nằm cũi chật cảnh b́ lung
Nh́n qua mắt đỏ thân vàng vọt
Ngoảnh lại ḷ cao lửa bập bùng
Đă biết nơi này giăng lưới đợi
Không dè chốn nọ thổi c̣i rung
Say mồi cụ kễnh va tường sắt
Ngục tối dành cho kẻ mạt hùng!

Nguyên Xuân
30/1/2019

* b́ lung - từ Hán Việt: kḥm lưng, khổ nạn



Bài xướng:

LỐI ĐI

Cứ ngỡ từ đây được vẫy vùng
Quay về biển rộng thoát lao lung
Vây quanh lưới nước sao mờ mịt
Dựng kín tường nhôm quá bịt bùng
Phướn đỏ bên thềm đưa mép giật
Mai vàng cạnh ngơ rướn nhành rung
Lũ mèo ŕnh rập x̣e nanh vuốt
Lăo Táo ngồi im thấy hăi hùng.

VMT 30/01/2019

http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post306797
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
Cá chuồn (28-07-20)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:05 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.