NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Cḥi Lá

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 15-08-20, 10:41 PM
Avatar của CM4Q
CM4Q CM4Q đang ẩn
CM Tứ Quái
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Xứ lạnh
Bài gửi: 6.162
Thanks: 24.350
Thanked 20.871 Times in 6.081 Posts
Mặc định

Dẫu biết rằng tất cả đã xa xôi, nhưng ....

CHÂN T̀NH


Em vẫn biết Anh không cần hoa mỹ
Nhưng lời yêu tự tâm kết mộng lành
Như suối ngọt như màu xanh cỏ biếc
Cơi thiên đường thơ dệt chỉ riêng Anh

Anh chắc hiểu những điều em khát vọng ???
Góc b́nh yên không vướng đọng bụi trần
Hương yêu góp trái t́nh thơm chín mọng
Gió đưa chiều tim gióng tiếng ḷng ngân...

Câu hạnh phúc xây từ điều giản dị
Dẫu nhà tranh vẫn đầm ấm quây quần
Một đời nguyện là hồng nhan tri kỷ
Là vợ hiền và cũng là ... t́nh nhân ...

Nhận Anh nhé những ǵ Em trao gởi
Cùng giữ ǵn hạt nắng mới hồng tươi
Giữa dâu bể cùng nhau ḿnh đi tới
Trọn ṿng tay ...mai hạnh phúc mỉm cười ...

QN
21Juni2013
Signature:
" When one door closes, another opens "
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to CM4Q For This Useful Post:
Cá chuồn (30-08-20), Hạ Phượng (17-08-20), hoatigon208410 (16-08-20), nguyenxuan (29-08-20), Nhím con (01-09-20)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:56 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.