NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Hạt bụi thời gian - Thơ Nguyên Xuân

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 01-05-21, 04:27 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

VỀ VỚI BIỂN QUÊ HƯƠNG

Người về với biển quê hương
Mà qua muôn nỗi đoạn trường non sông
Ngừng reo một trái tim hồng
Mà đau bao triệu cơi ḷng Việt Nam.

Người đi thương tiếc vô vàn
Muôn dân nước Việt lệ tràn đẫm mi
Từ nay sóng măi thầm th́
Ru người hiếu nghĩa sống v́ nước non.

Từ nay lớp lớp cháu con
Nắm tay đoàn kết sắt son với Người!
Dừng chân nghỉ trước biển khơi
Vẫn canh đất mẹ dơi trời quê hương.

Hồn theo sóng cả đại dương
T́nh yêu dát nắng con đường măi xanh...!

Nguyên Xuân
13/10/2013


http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post137506
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to nguyenxuan For This Useful Post:
phale (01-05-21)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:05 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.