NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Vũ Trường 52
Nạp lại trang này Tỉnh Mộng

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #1  
Cũ 28-06-21, 10:15 PM
Vũ Trường Vũ Trường đang ẩn
CM Ngũ Thập Nhị Trường Vũ
 
Tham gia ngày: Jun 2020
Bài gửi: 403
Thanks: 611
Thanked 1.047 Times in 300 Posts
Mặc định Tỉnh Mộng

BẦU TRỜI XANH

Bạn Vũ xem chừng quá đỗi lanh
Làm thơ cũng tựa sóc trên cành
Tưng bừng ý trỗi tay đưa lẹ
Rộn rã câu trào bút ngoáy nhanh
Vẻ đẹp muôn màu hoan hỉ lãnh
Tình yêu cuộc sống thỏa thuê dành
Khi đời thấm đẫm mùi văn học
Mãi thấy bầu trời rực sắc xanh.
HỒNG THOẠI 28.6.21

...
TỈNH MỘNG


Ông trời tặng Vũ chút tài lanh
Cội rễ vừa lan chửa xõa cành
Chẳng phải non tùng ngăn gió lạnh
Đâu là bãi sú chặn triều nhanh
Mong xòe tán rộng rừng thiêng thức
Được tỏa hương thơm góc nhỏ dành
Vượn hú chim kêu bừng tỉnh mộng
Xiêu lòng bát ngát một màu xanh .


TruongVu 28-6-2021

Lần sửa cuối bởi Vũ Trường; 28-06-21 lúc 10:17 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Vũ Trường For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (29-06-21), Hà Lam Thủy (29-06-21), Nhím con (29-06-21), Thành Phạm (29-06-21)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:51 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.