NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Thanh Nguyệt 51
Nạp lại trang này Thanh Nguyệt cùng thầy Về Miền Trung và bạn thơ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #6  
Cũ 27-12-21, 10:12 AM
Thanh Nguyệt Thanh Nguyệt đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2015
Bài gửi: 134
Thanks: 3
Thanked 191 Times in 114 Posts
Mặc định

Sẻ chia với Thanh Nguyệt chút tâm t́nh của tṛ và thầy



THẦY TÔI

Trưa hè sắc phượng lỏm ḷm lom
Bóng đổ thầy tôi rọm róm ṛm
Trống gơ qua giờ sang sáng sảng
Tṛ mừng có dịp ỏm ̣m om
Rằng yêu nghiệp giáo vơi vời vợi
Dẫu biết đồng lương móm mọm ṃm
Bỗng thấy sao ḿnh ti tí tị
Đôi ḍng lệ chảy cỏm c̣m com

VMT - 11/05/2016


THƯƠNG THẦY


Thương thầy lệ đổ tỏn ṭn ton
Nét chữ gầy teo mọn món ṃn
Vạn nẻo hương đời ven vẻn vẹn
Bao ngày nghiệp giáo sỏn ṣn son
Tằm tươi kén mượt ươm ườm ưởm
Túi mỏng tiền lưng chọn chón cḥn
Chỉ muốn cho tṛ rang rảng rạng
Sá ǵ mấy chuyện cỏn c̣n con!

Thanh Nguyệt - 11/05/2016



KHUYÊN TR̉

Can ǵ phải khóc tỏn ṭn ton
Gọt giũa tài năng trón trỏn tṛn
Đợt sóng ân t́nh biên biện biển
Chân trời đạo nghĩa sỏn ṣn son
Cần nuôi lẽ sống thinh th́nh thịnh
Chớ bỏ niềm tin mọn mơn ṃn
Ánh lửa tâm hồn soi sọi sói
Xem thường nghịch cảnh cỏn c̣n con!

Nguyễn Thanh Toàn - 17/05/2016

Lần sửa cuối bởi Thanh Nguyệt; 27-12-21 lúc 10:15 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Thanh Nguyệt For This Useful Post:
Hà Lam Thủy (05-02-22), nguyenxuan (27-12-21)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:54 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.