NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Họa thơ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 18-06-22, 08:50 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

THA HƯƠNG
(Bài họa)

Thuyền quyên nhỡ bước ḷng cô quạnh
Ngọc nữ xa nhà cảnh tịch liêu
Kẻ khốn chuồn nhanh dày mặt Sở
Đời xuân ráp vội nẫu thân Kiều
Đau thời mộng ảo ân t́nh nát
Thỏa mối duyên nồng hạnh phúc gieo
Băo lặng đàn chim t́m tổ mới
Cùng khơi bếp lửa ấm thu chiều!

Nguyễn Xuân Đào
18/5/2022

Bài xướng

THƠ TẶNG EM TÔI

Một phận lênh đênh nơi viễn xứ,
Chín chiều gan góc nỗi cô liêu . ¹
Đà đao gă Sở truy phong kế,²
Tĩnh chí hoa khôi định mệnh Kiều.
Sóng gió bao phen tai hoạ giáng,
Thăng trầm mấy đận phúc duyên gieo.
Cuối đời, Từ Hải thêm ḱ ngộ,
Trời đất mừng thay rủ ư chiều...

Nguyễn Đức Thụ
————————-
¹. Chín chiều hiểu theo nghĩa như đoạn trường
². Sở Khanh dùng kế đà đao, giả vờ, rồi dùng ngựa truy phong trốn.
Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:07 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.