NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nguyenxuan 42
Nạp lại trang này Họa thơ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #20  
Cũ 02-10-23, 04:37 AM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.287
Thanks: 5.987
Thanked 5.058 Times in 1.645 Posts
Mặc định

THỦY CHUNG

Ai đặt nữ hoàng của bóng đêm
Mà nay lộng lẫy múa bên thềm
Cành rung nụ vẫy ngày tươi khỏe
Nhụy mở hương vờn tối dịu êm
Khiến bậc nhân tài thơ bút lửng
Làm tay lữ khách rượu môi mềm
Loài hoa giản vị và tinh khiết
Tận hiến cho đời thắm đẹp thêm.

VMT 19/09/2021


Bài hoạ

THUỶ CHUNG

Ngọc nữ yêu đời toả ngát đêm
Hồn trinh ủ mộng bóng nghiêng thềm
Trăng vờn cánh mỏng hôn màu nơn
Gió chạm môi nồng giỡn cảnh êm
Giữ hứng tài nhân t́nh uống cạn
Cầm chân nghệ sĩ bút đưa mềm
Kiên tŕ chắt lọc hương ngàn thuở
Để mỗi thu mùa ấm đượm thêm!

Nguyên Xuân
20/9/2023
Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:39 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.