NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Hạt bụi thời gian - Thơ Nguyên Xuân

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #33  
Cũ 27-10-24, 02:38 PM
nguyenxuan nguyenxuan đang ẩn
CM Tứ Thập Nhị Xuân
 
Tham gia ngày: Dec 2012
Bài gửi: 2.441
Thanks: 5.996
Thanked 5.099 Times in 1.674 Posts
Mặc định

T̀NH ĐẦU


Biển đầy sắc tím hoàng hôn
Sương giăng lành lạnh, sóng cồn mênh mang
Con tim run rẩy xốn xang
“Ḿnh xinh đẹp và dịu dàng mê ly!”

Gặp nhau chẳng nói điều ǵ
Nghe con hát sóng thầm th́ êm êm
Nến hồng buông giọt vào đêm
Gió lay ngọn lửa quặn niềm ngẩn ngơ

Sao như cuộc gặp t́nh cờ
Anh không c̣n nhắc niềm mơ ngọt ngào
Gặp nhau như giấc chiêm bao
Cát ch́m ngơ ngác, sóng chao tứ chiều

Chẳng hờn chẳng trách nhau nhiều
Một câu đành đoạn nói điều biệt ly
Anh quay gót bước chân đi
Để em với mối t́nh si dại khờ

Ước sao ḿnh cứ hững hờ
Đừng thương nhớ cái vẩn vơ t́nh đầu
Đừng mong cái đẩu cái đâu
Để cho tim khỏi bạc màu v́ anh.

Nguyên Xuân

Đà Nẵng, 29/3/2012
Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:25 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.