NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Vết Thời Gian_Thơ Nắng Xuân

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 28-08-10, 10:16 PM
Avatar của Nắng Xuân
Nắng Xuân Nắng Xuân đang ẩn
CM Sư Thúc
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cần thơ, Việt Nam
Bài gửi: 1.522
Thanks: 5.712
Thanked 7.077 Times in 1.515 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Nắng Xuân
Mặc định

Long Xuyên, khúc hát tự hào


Có những tháng ngày không thể nào quên
Có những cái tên đă thành kỷ niệm
Thành phố Long Xuyên mỗi lần tôi đến
Lại thấy bồi hồi, xao xuyến, bâng khuâng

Con sông quê em đánh thức tiềm năng
Mênh mang, êm đềm, mát trong, hiền dịu
Tha thiết chảy và cảm thông thấu hiểu
Với những lo toan, trăn trở, vui buồn

Ngắm những công tŕnh trên quê Bác Tôn
Nâng những bàn tay chắt chiu vun đắp
Gặp những tấm ḷng thủy chung, son sắt
Yêu những con người chất phác thân quen

Thành phố đồng bằng đổi mới vươn lên
Phơi phới niềm tin, chuyển ḿnh khởi sắc
Rạng rỡ nụ cười, hân hoan ánh mắt
Nhộn nhịp phố phường rợp bóng cờ hoa

Tôm cá trúng mùa, doanh nghiệp tăng ca
Sản phẩm làm ra lợi nhà, ích nước
Thẳng hướng tương lai, đồng ḷng vững bước
Khúc hát tự hào cao vút ngân vang!

Nắng Xuân
Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:50 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.