NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thất Ngôn Bát Cú
Nạp lại trang này Đối & Họa của LeHong

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 22-09-10, 07:24 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định




Em Có Biết ?

Xuân về hỏi Nhỏ ..có vui không ?
Góc phố luôn tươi giọt nắng hồng ?
Mái tóc c̣n bay ngày nắng Hạ,
Ṿng tay có ấm buổi mưa Đông ?
Cô đơn có lạnh cay bờ mắt,
Trống vắng c̣n đau thắt cỏi ḷng ?
Những buổi chiều tàn Em có biết ?
Ḷng anh héo hắt nhớ thương mong...!.!!

........Mây mùa Thu......


Sao để anh chờ ?

Xuân về nhỏ có nhớ anh không ?
Dạo phố thướt tha chiếc áo hồng !
Thấm thoát trải ba mùa gió hạ
Trôi nhanh đă mấy lượt trời Đông
Đôi ḿnh thắm thiết trong tâm năo
Hai đứa thương yêu ngập cơi ḷng
Mừng Tết em vui rồi hứa hẹn
Vu quy tôi mỏi mắt chờ mong

.......Lehong.......

Lần sửa cuối bởi lehong; 23-04-12 lúc 07:24 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to lehong For This Useful Post:
Cá chuồn (24-09-10), hoatigon208410 (09-01-12), phale (22-09-10), pumanew (20-01-12), tra sua (09-01-12)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:50 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.