NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này T́nh không biên giỚi

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #8  
Cũ 23-10-10, 11:20 PM
Avatar của Nguyễn Thủy
Nguyễn Thủy Nguyễn Thủy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2010
Bài gửi: 7
Thanks: 43
Thanked 21 Times in 7 Posts
Mặc định

NGÀY THÁNG NHỚ

Nguyễn Thủy
Quế Sơn

(Cho ngày vào cuộc chiến 10 - 8 - 1980 - 10 - 8 - 1987)

Nhớ quá quê hương bóng nắng đầy
Nhớ ngày xưa ấy tóc em bay
Em theo bước dưới chiều Thu mộng,
Áo trắng trang đài gió lắc lay.

Gió chớm Đông sang lạnh cơi ḷng
Hỡi người xưa hỏi có chờ mong.
Sao hoài suối nhớ tuông ḍng lệ,
Biên giới Tây nam dạ mỏi ṃn.

Ta đă xa nhau cuối Hạ vàng,
Ve buồn tiễn khúc nhạc râm ran.
Phượng hồng như vẫn c̣n ước hẹn,
Trở lại quê nhà lớp học tan.

Quê hương ngày tháng buồn hiu quạnh,
Nắng sớm đổi màu mắt kém xanh.
Xa xôi c̣n măi hương t́nh nhớ,
Chân bước đường Miên _ Thái gập ghềnh

Thương quá em ơi tuổi ngọc ngà
Nghiêng vàng bóng dáng bóng em qua
Xôn xao bước vội bên thềm nhớ,
Ánh mắt đây vương tóc mượt mà.

Từ đó xa rồi măi măi xa
Ba lăm năm ấy tóc bạc nhàu.
T́m bóng xưa ơi giờ đâu hỡi
Đă mất từ đây dáng ngọc ngà

Quê cũ bây giờ chẳng c̣n ai
Quế Sơn trường cũ nhớ ai hoài
Biết mấy mùa Thu vàng xa nhớ
Đẫm lệ hoen sầu nỗi đắng cay./.

NT.

23 – 10 - 2010
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Nguyễn Thủy For This Useful Post:
CM4Q (24-10-10), Nhím con (24-10-10)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:49 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.