NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Nhím Con 15
Nạp lại trang này * Vần thơ chưa đủ ngọt *

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #23  
Cũ 11-11-10, 06:29 AM
luuvinhhiep luuvinhhiep đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2010
Bài gửi: 422
Thanks: 48
Thanked 1.165 Times in 414 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Nhím con Xem bài viết
VƯỜN YÊU

Ai về sưởi ấm cả lòng anh
Níu gọi hồn say giấc mộng lành
Hẹn cúc đơm hoa chờ nắng nhẹ
Yêu quỳnh kết nụ đón trăng thanh
Êm đềm gió thoảng xôn xao lá
Uyển chuyển chim bay ríu rít cành
E ấp xuân tình bao ước vọng
Mơ màng ngơ ngẩn đến tàn canh

Ngọc Minh

Buồn riêng

Buồn riêng một nỗi vẫn cùng anh
Khó giữ đêm nay giấc ngủ lành
Giữa tối vùi theo vầng nguyệt khuyết
Bình minh tưởng vọng bóng sương thanh
Cõi đời kiếp bạc hồn tan mộng
Duyên phận tình xa lá rũ cành
Biển trắng tôi nhìn nơi bất tận
Thương nào gửi lại phút tàn canh

12’11’2010
LVH


Xin gửi bài họa
thankyou

Lần sửa cuối bởi luuvinhhiep; 12-11-10 lúc 03:37 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to luuvinhhiep For This Useful Post:
CM4Q (11-11-10), hoatigon208410 (11-11-10), nguyenxuan (06-01-13), Nhím con (11-11-10), phale (11-11-10), QuangLong (05-12-10), VỀ MIỀN TRUNG (11-11-10)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:48 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.