NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Tuấn Phong
Nạp lại trang này Loài chuột

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #3  
Cũ 16-11-10, 10:11 AM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Loài chuột

Gặm gặm - nhai nhai phá lúa, mầu
Đào đào - bới bới , rúc hang sâu
Đàn đàn - lũ lũ giương con mắt
Bé bé - to to vểnh cái đầu
Tháng tháng - năm năm thèm nắng dăi
Đêm đêm - sáng sáng sợ mưa dầu
Vơ vơ - vét vét ... loài ăn bám
Quẩn quẩn - quanh quanh xó chợ, cầu!


Tuấn Phong



Họ Chuột

Bơi bơi móc móc hại hoa màu
Rập rập ŕnh ŕnh ở đất sâu
Tổ tổ tông tông dù muối mặt
Con con cháu cháu vẫn đương đầu
Tḥ tḥ thập thập tia khay oản
Láo láo liên liên nghía chảo dầu
Trẻ trẻ già già đều chấp nhận
Đời đời kiếp kiếp chữ cơ cầu

QN
15/11/2010

@ Anh TP , vui nhanh với Anh vài chữ

Chúc Anh vui


Loài chuột

Cắn cắn, day day nát ruộng màu
Chui chui, rúc rúc tận hầm sâu
Đen đen, xám xám mà vênh mặt
Bẩn bẩn, hôi hôi cứ nghểnh đầu
Lục lục, ṃ ṃ nia gạo, sắn
Nghiêng nghiêng, ngó ngó hũ hồng, dầu
Bầy bầy, nhóm nhóm chờ đêm hẳn
Tới tới, lui lui cống, rănh, cầu

PL 15.11.10


p/s: PL cũng vui với anh...

Lần sửa cuối bởi phale; 16-11-10 lúc 12:15 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (16-11-10), Tuấn Phong (17-11-10)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:02 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.