NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Anh họ và Em họ

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #5  
Cũ 12-12-10, 01:08 PM
Avatar của Vịt Anh
Vịt Anh Vịt Anh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 1.095
Thanks: 3.057
Thanked 4.921 Times in 1.097 Posts
Mặc định

BAO GIỜ EM HẾT GIẬN ?



Ghét cái mắt cứ đ̣i đi ngủ sớm
Ḿnh em buồn cô độc đêm khuya
Mắt ơi mắt sao hư quá vậy ḱa
Sáng mai ghét tạm thời hông rửa mắt

Làm người ta trăn trở sầu quay quắt
Bóng đêm đen vây bủa khắp căn pḥng
Đông đă về lạnh lắm anh biết không
Ḍng tin nhắn chẳng ấm ḷng cô quạnh

Thức giấc rồi hỏi sao mưa không tạnh
Để em buồn nên mưa măi đó thôi
V́ mắt hư nên ai đó giận rồi
Khiến cho miệng muốn ỉ ôi chẳng được

Đă không thể bên nhau cùng chung bước
Điều giản đơn sao cứ để lỡ hoài
Ngày từng ngày tim cứ đập nhịp sai
Phấp phỏm sợ đầu dây im thin thít...

Sáng chủ nhật trời u hoài xám xịt
Bởi ḷng em là cả cơn giông
Thôi! phen này có năn nỉ nổi không
Đứng lại ngồi mắt chăm chăm điện thoại

Định nghe máy, đang giận nên... không dại
Xin lỗi ư? Em ứ chịu làm ḥa
Mắc lỗi hoài sao dễ để bỏ qua
Cho anh biết con gái... dai dữ lắm


^.^(VA_NDL)^.^
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post:
CM4Q (23-02-11), hoatigon208410 (12-12-10), Như Diệu Linh (23-02-11), Nhím con (14-12-10)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:42 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.