NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Vui
Nạp lại trang này Thơ Bút Tre

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #30  
Cũ 19-12-10, 04:50 PM
Avatar của HDCP
HDCP HDCP đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 7
Thanks: 27
Thanked 12 Times in 6 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Oi_Troi_oi Xem bài viết
Ngă ba một đám đen ś
Lại gần nh́n kỹ ấy th́ toàn....than

Sầm Sơn sóng vỗ dập dồn
Mấy cô con gái ngứa ... chân chạy quanh
Thơ ǵ mà cứ lửng lơ
Bay vơ bay vẩn lượn lờ cô kia.
Signature:
Mỗi cuộc đời một lư sẽ bất an
Mỗi cuộc sống có một h́nh thức khác
Mỗi đắm đuối có một mầm gian ác
Mối đời t́nh có một thú chia ly.
Trả lời với trích dẫn
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:55 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.