NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Quán > Những cuộc thi thơ > Cuộc thi thơ "XUÂN 2011"
Nạp lại trang này Bài dự thi Cuộc thi Thơ Xuân thể loại tự do

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 10-01-11, 07:33 AM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MXTD - 22

NGÀY VÀO XUÂN " ANH ĐI... "

Ngày vào xuân ngàn hoa đơm nờ
Anh ra đi khung trời thương nhớ
H̀nh dáng xưa nay đă phai mờ
Muôn nỗi sầu em hóa nên thơ

Cảnh sắc xuân dịu dàng đến thế
Nhưng sao ḷng chẳng thể nào vui
NHớ thương anh nỗi buồn góc bể
Lệ thành ḍng chảy ngược vào tim

Năm cũ đi rồi năm mới đến
Xuân qua rồi hạ đền thu sang
Đông ghé thăm cảnh sắc hương tàn
Buồn cho phận sao lắm trái ngang

Nhớ thương anh ḷng thêm tê tá
Trái tim này không muốn yêu ai
nguyện thủy chung lời thề giữ trọn
Chưa bao giờ em muốn đơn sai

Dù biết anh ra đi măi măi
Thế gian này anh phải phải cách xa
Dẫu xuân qua, tuổi xuân em hết
Vẫn một ḷng trọn kiếp yêun anh
The Following 10 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Đông Dung (11-01-11), Cá chuồn (11-01-11), CM4Q (10-01-11), hoatigon208410 (10-01-11), Như Diệu Linh (12-01-11), phale (10-01-11), Quân Tấn (10-01-11), tranthehai04 (08-02-11), Vịt Anh (10-01-11), Cheal (11-01-11)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:31 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.