NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc nhỏ Phale

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #10  
Cũ 25-01-11, 02:00 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Niềm riêng

Có khoảng trống mong manh, sẩy chân dễ lắm
Em tự giữ ḿnh nơi ranh giới. Yêu anh...
Nhớ. Ừ, đôi khi nhớ lắm
Sợ. Cài then. Đóng cửa. Buông mành...

Chắc anh không biết những điều em không nói
Trái tim đùa trên lửa cháy. Thành than...
Em tự tưới lạnh lùng lên lửa
Tự lật ḿnh bỏ giấy trắng. Sang trang...

Đă tưởng, như bàn tay dễ trở
Rằng thôi yêu, trái tim sẽ ngoan hiền
Đâu biết. Nhọc nhằn giấu giếm
Chật ngăn ḷng. Không chứa nổi niềm riêng...

PL 25.1.11

Lần sửa cuối bởi phale; 26-01-11 lúc 09:37 AM
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
CM4Q (27-01-11), hoatigon208410 (25-01-11), LAO HAC (25-01-11), Ngô Nguyễn (28-01-11), Như Diệu Linh (26-01-11), Nhím con (25-01-11), QuangLong (25-01-11), Vịt Anh (25-01-11), Cheal (27-01-11)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:05 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.