NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Quán > Những cuộc thi thơ > Cuộc thi thơ "XUÂN 2011"
Nạp lại trang này Bài dự thi Cuộc thi Thơ Xuân thể loại tự do

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #16  
Cũ 30-01-11, 11:30 AM
Lữ Khách Lữ Khách đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 917
Thanks: 2.587
Thanked 4.832 Times in 908 Posts
Mặc định

MXTD - 56

NIỆM CŨ...

Đường trần phong sương năm tháng
Thư xưa mực đă phai màu
Gót ṃn về thăm lối nhỏ
Đâu rồi ngày cũ bên nhau?
Thẹn thùng nghiêng che nón lá
Giọng ḥ ai vẳng bên sông
Lục b́nh tím đôi bờ lạ
Níu chân người khách lữ hành...
Én về gọi mùa khe khẽ
Phố xưa phơ phất gió lùa
Cây bàng chưa kịp thay áo
Chẳng c̣n ai nữa đón đưa
Chiều tàn ta ngồi nhặt nắng
Đợi người mái phố rêu phong
Gieo vào bài thơ khoảng lặng
Nỗi nhớ tan thành mênh mông
Chắc là bây giờ phương ấy
Lúa vàng sóng sánh đồng quê
Cuối năm cũng đà se lạnh
Bâng khuâng mơ bóng ai về...
The Following 6 Users Say Thank You to Lữ Khách For This Useful Post:
Cá chuồn (30-01-11), CM4Q (30-01-11), hoatigon208410 (30-01-11), phale (18-02-11), Quân Tấn (02-02-11), tranthehai04 (08-02-11)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 12:14 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.