NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác
Nạp lại trang này Thơ Chằn Xanh

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #13  
Cũ 04-07-11, 12:09 PM
Avatar của Shrek
Shrek Shrek đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Feb 2011
Đến từ: BRVT
Bài gửi: 305
Thanks: 333
Thanked 1.625 Times in 302 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Shrek
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Shrek Xem bài viết
BIẾT

Rền vang sấm nổ sợ bay hồn
Vỗ ngực xưng: "Duy ngă độc tôn.."
Giặc tới trai hùng quăng súng chạy
Thù về gái nạ lột quần dồn
Hùm thiêng bởi lẽ uy danh ẩn
Ếch tử v́ chưng ngữ điệu ồn
Lặng lẽ thu ḿnh bên suối vắng
Buông câu mặc kệ thế gian khôn
Tự họa...

CHỊU

Rong rêu phận hẩm muốn ĺa hồn
Xác lá đâu nào ước ngói tôn
Trốn ở b́a non xa tiếng nổ
Chui trong xó bếp ngóng tin dồn
Ta hèn bởi vậy vô tư lặn
Khách giỏi cho nên mặc sức ồn
Bảo vệ thân ḿnh nghe đă khó
Làm sao dám vỗ ngực tài khôn

Signature:
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Shrek For This Useful Post:
Ban Mai Xanh (04-07-11), Cá chuồn (04-07-11), hoatigon208410 (08-07-11), luuvinhhiep (27-11-11), Nhím con (05-07-11), phale (04-07-11), pumanew (19-12-11)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:30 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.