NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Góc thơ Ban Mai Xanh

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 27-07-11, 02:27 PM
Ban Mai Xanh Ban Mai Xanh đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Jun 2011
Bài gửi: 734
Thanks: 2.532
Thanked 3.554 Times in 780 Posts
Mặc định

em sợ ḿnh yêu anh



đừng nói ǵ nghe anh
Cứ vờ như không biết
để em hoài mải miết
Chạy trốn ḿnh...trong đêm.....

Thoáng yêu dấu êm đềm
Chạm vào tim thật khẽ
chợt thấy ḿnh nhỏ bé
Tan cả vào bâng khuâng

Những thương nhớ trong ngần
Đan hồn thơ thầm lặng
Hỏi nắng...sao xa vắng...
Dẫu bầu trời rất xanh...

Em sợ ngày mong manh
em sợ đêm day dứt
em sợ t́nh chợt thức
em sợ ḿnh yêu anh


Lần sửa cuối bởi Ban Mai Xanh; 27-07-11 lúc 02:35 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Ban Mai Xanh For This Useful Post:
hoatigon208410 (27-07-11), minhlatiennu (29-07-11), Nhím con (28-07-11), Nothing (27-07-11), ntd (30-07-11), phale (29-07-11)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:50 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.