NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Người ta ơi

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #7  
Cũ 07-10-11, 12:43 PM
tuyet tan tuyet tan đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 39
Thanks: 51
Thanked 138 Times in 40 Posts
Mặc định

tuyết tan

Và nỗi buồn len lén tự khi nao
Anh không nói, em lặng thầm cảm nhận
Lại nhủ ḷng, âu cũng là số phận
Đến rồi đi, cũng là lẽ tự nhiên

Cuộc đời em bao cay đắng muộn phiền
Anh chợt đến, mang thần tiên ảo ảnh
Hạnh phúc chắt chiu , giọt lung linh sóng sánh
Thắp lửa ḷng soi yêu dấu mong manh

Chắc bây giờ tuyết phủ trắng phương anh
Phía trời em trong lành thu vẫn nắng
Chỉ trong em, một trái tim lẳng lặng
Tuyết tan rồi, thành nước mắt mùa động

Mai xa rồi , anh có nhớ ǵ không?
Hay phút chốc người sẽ quên vội vă
Em lại chờ mùa đông sang...lạnh giá...
Và từ giờ...hóa đá một t́nh yêu....

Lần sửa cuối bởi tuyet tan; 07-10-11 lúc 12:51 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 9 Users Say Thank You to tuyet tan For This Useful Post:
Cá chuồn (07-10-11), hahaha (08-10-11), hoatigon208410 (07-10-11), Nhím con (11-10-11), nuocmattinhai (15-10-11), phale (07-10-11), pumanew (09-10-11), tra sua (07-10-11), Vịt Anh (07-10-11)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:23 AM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.