NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ T́nh
Nạp lại trang này Nhớ ghé thăm em!

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #33  
Cũ 07-10-11, 02:25 PM
Avatar của Mỹ Duyên
Mỹ Duyên Mỹ Duyên đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Phú Thọ-Đồng Nai
Bài gửi: 386
Thanks: 1.767
Thanked 1.652 Times in 385 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Mỹ Duyên Gửi tin nhắn qua Skype™ tới Mỹ Duyên
Mặc định

(Viết cho chồng)

Trăng thức trắng cả đêm không ngủ
Ngắm đôi ḿnh ngon giấc anh ơi
Em thương anh đâu nói hết bằng lời
Xin ḥ hẹn tới tận cùng duyên kiếp

Ngoài kia gió dường như cũng thức
Đang bồi hồi cho nụ chớm tinh khôi
Em khẽ hôn lên đôi má nước da mồi
Anh vất vả đen gầy đi nhiều quá!

Làn sương mỏng đậu trên từng tán lá
Tay em quàng ngang nhịp thở trái tim
Đôi mắt nên thơ lim dim dơi sang t́m
Niềm hạnh phúc gần bên, ḿnh trân trọng

Đời có lúc như Biển cuồn cuộn sóng
Xô đẩy mịt mùng, nghiêng ngả, liêu xiêu
Mái ấm đôi ḿnh là bến đỗ t́nh yêu
Thương anh lắm và yêu anh nhiều lắm!

MD
06-10-2011
Signature: Tuy ko phải là số 1 nhưng là DUY NHẤT, riêng mặt trời chỉ có một mà thôi và MỸ DUYÊN chỉ có một trên đời :

Lần sửa cuối bởi Mỹ Duyên; 07-10-11 lúc 02:28 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to Mỹ Duyên For This Useful Post:
hoatigon208410 (07-10-11), Lữ Khách (07-10-11), LAO HAC (07-10-11), minhlatiennu (07-01-12), Nhím con (11-10-11), ntd (23-11-11), phale (23-11-11), tra sua (07-01-12), úm_bala (07-10-11), Vịt Anh (07-10-11)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:29 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.