NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ Đường Luật > Thơ Đường Luật Sáng Tác > Thơ Pha Lê 22
Nạp lại trang này Vui buồn riêng tư

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng kư nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "T́nh yêu 2020""
Lời cảm ơn và h́nh ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #11  
Cũ 09-10-11, 04:50 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.805
Thanks: 45.833
Thanked 83.832 Times in 21.719 Posts
Mặc định

Mưa chiều

Gió gọi mưa về đổ xuống tim
Run run cái lạnh cũng sang t́m
Ngoài ô cửa đó ngàn mây lặng
Ở góc vườn này một bóng im
Lá tựa vào cây tà áo khép
Ta ôm lấy bóng giọt châu gh́m
Đàn ai năo nuột nghe buồn quá
Thả lệ cho chiều khắc khoải thêm

PL 9.10.11


CHIỀU MƯA BUỒN

Mưa chiều xao xuyến cả con tim
Cái lạnh se se cũng đến t́m
Lờ lững mây trôi trời phẳng lặng
Lăn tăn sóng gợn bóng cây im
Nỗi buồn man mác sao mau đến
Giọt lệ nhớ nhung phải cố gh́m
Rả rích giọt hiên rơi tí tách
Sầu không vợi bớt lại đầy thêm…

Lê Trường Hưởng

Lần sửa cuối bởi phale; 10-10-11 lúc 12:05 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to phale For This Useful Post:
Bụi đường (09-10-11), Hạ Phượng (09-10-11), hoatigon208410 (10-10-11), MoonRiver (09-10-11), Nhím con (10-10-11), Thành Phạm (06-08-14), tra sua (13-10-11)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:40 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.