NguyetVien


Trở lại   Nguyệt Viên > Vườn Thơ > Thơ Trữ Tình
Nạp lại trang này Tình thơ huongnhu

Thông Báo
Hướng dẫn cách đăng ký nick tham gia Nguyệt Viên
Cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu 2020""
Lời cảm ơn và hình ảnh của chuyến đi "Thương về Miền Trung 2010"

 
 
Công cụ bài viết Kiểu hiển thị
Prev Bài viết trước   Bài viết tiếp theo Next
  #6  
Cũ 23-05-10, 03:51 AM
Avatar của Hạt Bụi Nhỏ
Hạt Bụi Nhỏ Hạt Bụi Nhỏ đang ẩn
Junior Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 47
Thanks: 260
Thanked 182 Times in 46 Posts
Mặc định

Trở Lại Tháng Năm

Em trở lại Tháng Năm
Tháng năm dịu dàng mùi hương của gió
Ngỡ trái tim mình..
Phượng pha màu lửa
Để Nắng
Trải vàng miến hoa nhớ ngày xưa

Kỷ niệm là chiếc võng đung đưa
Ru tháng Năm chỉ vừa mới lớn ...
Như lá hoa còn xanh mơn mởn ..
Em còn là cô bé ngây ngô ...

Thưở tóc bồng bềnh thơ ..
Mắt môi em là nắng
Sao Anh mãi... ôm giấc mơ thầm lặng ..
Bỏ dang dở vào mùa ..
Bạc trắng tháng Năm ..

Để bây chừ ..
Tất cả hóa xa xăm ..

Thanh Tú

Thơ ss HNhu thật nhẹ nhàng và mềm mại ,Nhỏ tính ghé thăm vườn thơ của HNHu mấy lần mà hồn thơ bỏ đi mấy bận nên ..đành thôi ..

Chúc ss HNhu luôn an vui và nhiều thi hứng
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Hạt Bụi Nhỏ For This Useful Post:
CM4Q (24-05-10), huongnhu (23-05-10), Huyzozo (23-05-10), phale (23-05-10), Songlam (16-04-11)
 


Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code đang Mở
Mặt cười đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:19 PM

© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.