PL tin câu chuyện này có thể xảy ra đâu đó trong cuộc đời này, những người nghèo mưu sinh họ rất trọng chữ tín dù nghèo cũng không bao giờ tham....
PL thường đi chợ gần nhà, ở đó có 2 dì bán một sạp rau nho nhỏ... Dì bán không những rẻ hơn xung quanh mà còn hay cho thêm mớ rau này, nhúm hành kia... Nhiều khi PL gởi tiền, 1, 2 ngàn dư, thường bảo dì giữ luôn, nhưng chưa bao giờ dì nhận cả... Cảm kích đức tính của 2 dì, PL chỉ có thể giúp bằng cách thi thoảng ghé mua giúp dì những mớ rau sót lại cuối ngày...
Đọc câu chuyện của anh KHT, PL nghĩ, lời hứa của chúng ta, sẽ ảnh hưởng nhất định đến người chúng ta hứa, nếu không làm được thì đừng hứa, còn đã hứa thì nên giữ lời bằng mọi cách...
|